Kết quả tìm kiếm cho "nhưng chưa từng bị cát bao phủ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2861
Rạng sáng nay, 26/8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 15 đồng, hiện ở mức 25.615 đồng.
Bồn cây, chậu kiểng trước nhà tạo thêm mảng xanh cho các con hẻm. Tuy nhiên, các khoảng xanh này lại thu hẹp mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển của người dân.
Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận cả 5 phiên tăng giá liên tiếp, giữa những căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6,39%, còn WTI tăng 5,66%.
Hơn một tháng qua, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã chủ trì phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương tiến hành cắm hàng trăm biển báo khu vực biên giới. Dưới thời tiết khắc nghiệt, các anh vẫn lặng lẽ mang vác vật liệu, vượt qua gian khó để góp phần khẳng định chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.
Cơ quan Quản lý Thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, tính đến chiều tối 19/8, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 tại tỉnh đông Nusa Tenggara đã tăng lên 71 người và 414 người bị thương.
Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” do Báo và phát thanh, truyền hình An Giang khởi xướng và tổ chức ngày càng thu hút đông đảo người yêu thích cải lương, đờn ca tài tử tham gia, từng bước nâng chất lượng chuyên môn. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi để thí sinh thể hiện tài năng mà còn kết nối những người cùng đam mê, góp phần trao truyền và lan tỏa nghệ thuật truyền thống trong đời sống hôm nay.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang hỗ trợ tích cực ngành y tế thông qua các ứng dụng số. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trong các cơ sở y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở hiện đang gặp không ít khó khăn, cần có các giải pháp đồng bộ, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho người bệnh.
Hơn 1 năm thi công, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, An Giang) bước vào giai đoạn nước rút. Nhà ga T2 hoàn thiện phần kết cấu chính, đường cất hạ cánh số 2 đã bay hiệu chuẩn, nhiều hạng mục khác đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp vận hành từ tháng 4/2027 phục vụ APEC.
Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, ông Đoàn Văn Sáng đã cung cấp những thông tin, ký ức còn lưu giữ về nơi an táng liệt sỹ Võ Văn Phú để Đội K71 làm cơ sở xác minh, tổ chức đào tìm.
Tôi bước vào căn nhà hai gian của bà Võ Thị Hoàng (63 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang), nơi bốn người con đã trưởng thành nhưng vẫn cần mẹ chăm sóc từng ngày. Nhà trống trải, ít đồ đạc. Bà Hoàng bảo phải để vậy, bởi các con không nhìn thấy và cũng hay ném đồ. Căn nhà có thể dọn gọn để tránh va đập, nhưng những nhọc nhằn đã chất đầy trong đó thì không dễ vơi đi.
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa bình vẫn mang trên mình những di chứng, bệnh tật. Những người cha, người mẹ bước vào tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ chăm con trong cuộc chiến không tiếng súng.
Không chỉ góp sức bằng nhiệt huyết, đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang còn mang chính kiến thức và kỹ năng nghề đã học để phục vụ cộng đồng. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Hòa Lạc, hàng loạt công trình, phần việc thiết thực, từ sửa chữa điện, lắp đèn năng lượng mặt trời đến phổ cập kỹ năng số, xây dựng nhà nhân ái... đã góp phần cải thiện đời sống người dân, với tổng kinh phí thực hiện 50 triệu đồng.